Sáng 3/7, các MCer nhí - Mỹ Đình, Kiến Hưng háo hức tham dự buổi chiếu phim đặc biệt tại “rạp phim MC” trong khuôn khổ chương trình Liên hoan phim thiếu nhi (Kinder Film Festival). Tại đây, các bạn đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ.
Bước sang ngày thứ 3 của “Mùa hè diệu kỳ”, các bạn nhỏ đã được tham gia hoạt động xem phim bổ ích và lý thú.
Đầu tiên, các bạn cùng thưởng thức những tập phim ngắn dễ thương, đầy tính nhân văn và sáng tạo về tình bạn, lòng dũng cảm, sự gắn kết giữa con người và động vật... Đây là những câu chuyện có thật của các bạn nhỏ ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Mỗi tập phim là một bài học rất hữu ích. Các MCer nhí ngưỡng mộ sự bình tĩnh, bản lĩnh đối mặt với khó khăn của cậu bạn ở Cu Ba khi lướt ván bị gặp sự cố trong phim “Những bài học từ biển cả” hay sự gan dạ của bạn nhỏ ở Chile trong phim “Động đất”. Các bạn khâm phục sự trung thực và lòng dũng cảm của các bạn nhỏ ở Thái Lan khi đứng lên nhận lỗi trong tập phim “Cấm chơi bóng”. Các bạn còn xúc động trước tình cảm của cô bạn người Mông Cổ dành cho bạn gà con “Ngái Ngủ” hay của cô bạn người Argentina khi giải cứu chú thỏ Pipo…
Không chỉ được xem phim, các bạn nhỏ còn tích cực tham gia minigame và “rinh” về những phần quà hấp dẫn. Kim Anh (1M1), Anh Thư (1G) nhanh tay xung phong trả lời câu hỏi liên quan đến bạn nhỏ người ngoài hành tinh Willi và câu chuyện về 5 chú gà con. 2 bạn vui vẻ nói: “Chúng tớ thấy hoạt động chiếu phim ở MC thật vui! Chúng tớ thích xem các đoạn phim trong chương trình lắm! Về nhà, chúng tớ sẽ kể cho bố mẹ nghe”.
Cầm trong tay phần thưởng sau khi trả lời xuất sắc câu hỏi về các bước xử lý lúc động đất xảy ra, Gia Hưng (4A) phấn khởi nói: “Tớ rất vui khi vừa được xem phim vừa có quà mang về. Tớ cảm thấy may mắn khi đã không bỏ lỡ khóa hè này”.
Nhật Minh (1H1), Gia Lộc (2H1) cho biết: “Chúng mình được xem rất nhiều phim hay và thấy ấn tượng với “Chú mèo đi hia”. Chú mèo thông minh, dũng cảm ấy đã dụ thành công tên phù thuỷ độc ác biến thành chuột nhắt để dễ dàng ăn thịt”.
Minh Khang (4H1) chăm chú theo dõi các đoạn phim và hăng hái giơ tay trả lời phần minigame. Cậu nói: “Các phim rất thú vị, giúp chúng tớ biết thêm nhiều điều mới. Chẳng hạn, đoạn phim “Động đất” giúp chúng tớ trang bị kỹ năng khi gặp tình huống xấu. Còn trong phim “Tôi không sợ”, cô bạn Varia tuy sợ bóng tối nhưng đã dũng cảm tham gia trò chơi trốn tìm và tưởng tượng mình là một con hổ để chiến thắng được nỗi sợ”.