CHUYẾN THAM QUAN NHÀ TÙ HỎA LÒ ĐẦY XÚC ĐỘNG

Trở về sau trải nghiệm “Đêm thiêng liêng 2 - Sống như những đóa hoa” ở nhà tù Hỏa Lò, các thành viên 6G10 vẫn còn nhiều cung bậc cảm xúc, từ háo hức, bất ngờ tới xúc động, tự hào.

Để giúp các con hiểu thêm về lịch sử, cũng như tăng gắn kết tập thể, các phụ huynh đã tổ chức chuyến đi có “1-0-2” này. 

Chú Nghiêm Quang (bố của Tuấn Khoa) cho biết: “Các con đã được nghe, cảm nhận và “đắm chìm” vào những hoạt cảnh tái hiện sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh đi trước. Các con cảm thụ từng giọng nói nhẹ nhàng, sâu lắng; ấn tượng với mỗi thanh âm hiệu ứng; đọng lại trên má những giọt nước mắt yêu thương; hồi hộp chờ đợi từng phân cảnh. Các con còn nối hàng tham gia chui cống ngầm giống như các tù nhân chính trị năm xưa từng vượt ngục. Mỗi bước đi mang tới một sự ngạc nhiên, một phút trải nghiệm chạm tới cảm xúc”.

Nhiều bạn không khỏi bất ngờ và bật khóc vì xúc động khi “mục sở thị” phòng giam hay chứng kiến tiếng kêu, tiếng thét đau đớn của người tù năm xưa được các diễn viên tái hiện… 

Bảo Hân vẫn còn nhớ căn phòng giam ngột ngạt, bí bách, không bóng đèn; những tiếng kêu gào và cả những bộ quần áo tù rách tơi tả, nhuộm màu máu… Câu chuyện về lòng yêu nước, tình đồng chí vẫn còn vang vọng trong tâm trí của cô bạn. 

Bảo Hân kể: “Mình cảm thấy may mắn, biết ơn khi được sống trong thời bình. Mình sẽ trân trọng những gì đang có và sống tử tế. Cảm ơn các các phụ huynh, các cô chú khu di tích Hỏa Lò đã cho mình có trải nghiệm đặc sắc và ý nghĩa như vậy”.

Chuyến đi đã để lại cho các “cư dân” G10 nhiều bài học quý giá và kỷ niệm đáng nhớ. Linh Đan nói sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm đó với bao cảm xúc: háo hức ban đầu, về sau lại nghẹn ngào khi nghe câu chuyện về những bà mẹ Việt Nam, những anh hùng dân tộc. 

Cô bạn chia sẻ: “Đã có biết bao con người yêu nước nằm lại mãi nơi đây. Những câu chuyện được tái hiện chân thật đến mức khiến chúng mình rưng rưng xúc động. Những vật chứng, bức hình tại Hỏa Lò cũng giúp mình cảm nhận rõ hơn sự tàn khốc của chiến tranh. Mình thực sự khâm phục những chiến sĩ Việt Nam không chịu khuất phục để góp phần mang lại thống nhất cho đất nước”.

Tuấn Khoa kể: “Câu chuyện về những chiến sĩ anh hùng dũng cảm, gan dạ đã chạm tới cảm xúc của mình. Sự kiên cường, không bao giờ đầu hàng trước quân thù của họ khiến mình rất ngưỡng mộ. Quả thât, chuyến đi đã hun đúc thêm trong mình lòng yêu nước và dân tộc”.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm