CK BÓNG RỔ THCS-VP: DỒN DẬP TẤN CÔNG, QUYẾT LIỆT GHI ĐIỂM

Trong không khí sôi động với tiếng trống, tiếng hò reo náo nhiệt, các đội đã cống hiến những màn thi đấu kịch tính. Các cầu thủ không ngừng di chuyển, ra sức tranh giành bóng. Mỗi cú ném rổ, mỗi pha cản bóng đều khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Ở nội dung nam, nếu 7P6 giành chiến thắng thuyết phục trước 7G4, 9G4 thắng 9P5 với điểm số cách biệt thì trận cầu giữa 6M4 - 6G4 “bất phân thắng bại”. Phải đến lượt ném pen thứ 2, 6G4 mới chính thức bước lên ngôi vị Quán quân. 

“Quả bóng Vàng” Nam Khánh (6G4) chia sẻ: “Ngay từ những phút đầu, đội bạn xông lên áp đảo và dẫn trước, khiến chúng mình khá lo lắng. Nhờ sự động viên của thầy cô, chúng mình đã chơi ăn ý, thoải mái hơn.

Lúc ném pen, dù đã đứng trước rổ nhiều lần nhưng chúng mình vẫn không khỏi hồi hộp nên 2 đội đều ném trượt 5 quả đầu tiên. Đến lượt ném thứ 2, Quang Tùng ghi điểm, làm cả đội vỡ òa sung sướng.

Mình mơ ước trở thành thành viên của đội tuyển bóng rổ MC nên sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa”. 

Cô Nguyễn Thơm (mẹ của Việt Hùng, 6G4) bày tỏ: “Dù chịu sức ép tâm lý khá lớn nhưng các con vẫn thi đấu nhiệt huyết đến giây cuối cùng. Bố mẹ cứ ngỡ chức Vô địch đã nắm chắc trong tay nhưng trận đấu kéo dài đến màn pen may rủi. Đây là thành quả rất xứng đáng cho cả quá trình nỗ lực tập luyện, thi đấu không ngừng nghỉ của các con”.

Trận “đối đầu” giữa 8P6 - 8P4 vô cùng hồi hộp khi 2 đội liên tục rượt đuổi tỉ số và có những màn “lội ngược dòng” bất ngờ. Dù đội bạn dẫn trước nhưng 8P4 không chịu “lép vế”, tìm mọi cơ hội tấn công dồn dập rổ đội bạn để “ăn miếng, trả miếng”. Màn “úp rổ” chuẩn xác từ xa “ăn” 3 điểm của Thanh Thái đã giúp mang lại chiến thắng cho P4 với điểm số sát nút 15 - 14. 

Cô Ngọc Lan (mẹ của Thanh Thái, 8P4) bày tỏ: “Tối qua, con đi ngủ sớm và rất háo hức chờ đợi trận đấu quan trọng. Các bố mẹ cũng hào hứng không kém; chuẩn bị trống, băng rôn, khẩu hiệu rồi trò chuyện rôm rả. Nhiều bố mẹ còn gác lại công việc để “cuốn theo chiều… bóng MC”. Nhìn các con thi đấu kịch tính và bảng số nhảy liên tục, chúng tôi vô cùng hồi hộp. Chúc mừng các con vì những nỗ lực bền bỉ cùng quyết tâm cao độ!”. 

Trong khi đó, ở nội dung nữ, trận so tài được mong chờ nhất là màn tái đấu của cặp “kỳ phùng địch thủ” 8M6 - 8G6. Ngay khi đội hình ra sân, các khán giả đã hò reo và mong chờ phán G6 có thể đổi màu huy chương trước đương kim Vô địch.

Ở hiệp 1, G6 dẫn trước. Sang hiệp 2, dù sở hữu “ngôi sao” bóng rổ Minh Phương với kỹ thuật cá nhân tốt nhưng G6 vẫn không thể vượt qua sự tấn công dồn dập, nhanh nhạy chớp cơ hội và bứt tốc ghi điểm của đối thủ. Chung cuộc, 8M6 bảo vệ thành công ngôi vương.

Ngoài ra, các trận 6I5 - 6I4, 7M4 - 7P4, 9M4 - 9I4 cũng mang đến những giây phút thi đấu đầy gay cấn. 

Hà Thư, Kiều Trinh (7P4) nói: “Chúng tớ từng thua đội bạn ở vòng loại nên lần này động viên nhau nỗ lực hết sức. Khi đối thủ vượt lên, chúng tớ cố gắng trấn an nhau và tăng tốc để lật ngược tình thế”. 

Lần đầu vào Bán kết, Chung kết nên chúng mình rất vui và trân trọng chiếc cúp Vàng này, đặc biệt là khi phải đối mặt với đội Vô địch năm ngoái. Chúng mình đã có những màn phối hợp ăn ý để tạo nên dấu ấn đáng nhớ và ý nghĩa cho năm cuối cấp”, Phương Anh (9M4) cho biết. 

Thầy Như Quỳnh (Tổ trưởng tổ GDTC-VP) đánh giá: “Các đội đều nỗ lực, quyết tâm để giành chiến thắng. Đặc biệt, 2 trận đấu nam - nữ khối 8 để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem bởi sự bám sát, rượt đuổi điểm số; gia tăng sức ép trên sân đối phương cùng những pha xử lý bóng khéo léo.

Ngoài kỹ thuật cá nhân, chiến thắng trong thể thao còn phụ thuộc vào sự phối hợp, tinh thần đồng đội… Xin chúc mừng tất con các con vì vào được đến vòng cuối cùng thì đội nào cũng rất xuất sắc rồi”. 

KẾT QUẢ: 

* Bóng rổ nam: 

- Giải Nhất: 6G4, 7G4, 8P4, 9G4

- Giải Nhì: 6M4, 7P6, 8P6, 9P5

- Quả bóng Vàng: Nam Khánh (6G4), Đức Huy (7G4), Trung Hiếu (8I6), Thái Hưng (9G4)

* Bóng rổ nữ: 

- Giải Nhất: 6I5, 7P4, 8M6, 9M4

- Giải Nhì: 6I4, 7M4, 8G6, 9I4

- Quả bóng Vàng: Hà Chi (6I5), Bảo Trân (7M4), Minh Phương (8G6), Thuỳ Trang (9M4)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm