CK GIẢI BÓNG TH-KH: NHỮNG KHOẢNH KHẮC “ĐỐI ĐẦU” ẤN TƯỢNG

Loạt trận Chung kết của giải bóng mùa thu khối Tiểu học - Kiến Hưng diễn ra đầy sôi động, hấp dẫn. Ở trận đấu cuối cùng này, đội nào cũng nỗ lực hết sức và cống hiến những màn tranh tài gay cấn. 

Sở hữu lợi thế ngoại hình cùng kỹ thuật tăng dần theo năm tháng, các anh chị khối 5 đã có những pha sút bóng/ném bóng từ xa “đầy uy lực”. Ở những trận đấu này, không chỉ tiền đạo, hậu vệ mà thủ môn cũng thể hiện rất xuất sắc với những pha bắt bóng chuẩn xác để bảo vệ lưới nhà. 

Ở nội dung bóng đá nam, cuộc so tài giữa 3M3 - 3G3 khiến các khán giả phải thốt lên: “Quá hay!”, “Không xem thì quá phí!”... Bởi 2 đội đều thi đấu quyết liệt. Đến hiệp 2, M3 mới có thể mở tỉ số. Nhưng bằng tinh thần không chịu khuất phục, các cầu thủ G3 liên tục tấn công và bất ngờ làm rung lưới đội bạn ở những giây cuối, khiến cổ động viên hò reo náo nhiệt. Bước vào loạt sút luân lưu gay cấn, lúc các “ngôi sao sân cỏ” lần lượt đứng trước chấm phạt đền, mọi người đều hồi hộp dõi theo. 3M3 giành chiến thắng chung cuộc với 2 quả sút bóng đầy kỹ thuật trong khi 3G3 chỉ thực hiện thành công 1 quả. 

Đức Minh (3M3) nói: “Kết thúc trận đấu với tỉ số hoà, tớ đã bật khóc vì sợ nếu không bắt “pen” tốt thì lớp không giành được cúp Vàng. Nhờ mẹ và thầy cô động viên, tớ đã bình tĩnh hơn. Tớ rất vui vì đã góp công sức cho thắng lợi của đội vào những giây phút quan trọng trong trận đấu”. 

Cô Lan Anh (mẹ của Ngọc Tuấn, 3M3) chia sẻ: “Thật tự hào, hạnh phúc khi được chứng kiến hành trình tuyệt vời của đội bóng! Các con đã cống hiến trên sân cỏ và thể hiện tinh thần đồng đội, sự kiên trì cùng khát khao chiến thắng. Tôi nghĩ, thắng lợi này là thành quả ngọt ngào cho sự trưởng thành, lòng quyết tâm và tinh thần thể thao của các con. Cảm ơn các thầy cô đã đồng hành với các con trong suốt chặng đường qua!”.

Trong số các trận bóng ném hấp dẫn, phải kể tới cuộc đua của nữ 4G3 - 4I3. Với lối chơi tấn công tổng lực và dồn ép đối thủ của 2 đội, bóng liên tục được luân chuyển sang 2 bên sân. Sau những phút giằng co kịch tính, 4G3 đã giành chiến thắng với tỉ số 2 - 1. 

Bảo Trang, Ngọc Diệp (4I3) cho biết: “Chúng mình khá tiếc nuối nhưng việc vào đến Chung kết đã là một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ. Hơn nữa, chúng mình cũng đã cố gắng hết sức và chăm chỉ tập luyện. Hy vọng ở giải đấu sau, chúng mình sẽ đổi màu huy chương!”.

Tại Chung kết năm nay, 1G3, 2P3 khiến các lớp khác phải ngưỡng mộ khi cả đội nam, nữ đều bước vào cuộc đua tranh tranh ngôi Vô địch. Với quyết tâm “mang cúp về cho mẹ”, các cầu thủ 1G3 đã giành 1 cúp Bạc nam và 1 cúp Vàng nữ.  Trong khi đó, 2P3 “ẵm” 1 cúp Vàng nam và 1 cúp Bạc nữ. Ngoài ra, màn “đối đầu” của các “chiến binh” còn mang lại những tiếng cười sảng khoái cho khán giả khi chứng kiến đội hình nhí chạy lon ton trên sân và có những pha bóng hài hước. 

Cô Nguyễn Tuyền (GVCN 1G3) chia sẻ: “Cả cô trò và bố mẹ ôm nhau trong cảm xúc vỡ oà. Các con đã rất nỗ lực từ vòng bảng để có mặt trong trận Chung kết và thi đấu với tinh thần quyết tâm, tự tin và cực “nhiệt”. Các con giống như những cúp Vàng trong lòng các cô và bố mẹ. 

Những trận bóng không chỉ đem đến cho các con cơ hội tỏa sáng tài năng sân cỏ mà còn là nơi thể hiện tinh thần thể thao, sự đoàn kết. Đồng thời, đây là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ của các con, các cô và các bố mẹ”. 

Tới trường cổ vũ các cầu thủ 2P3, cô Thuỳ Liên (mẹ của Bảo An), cô Vân Anh (mẹ của Minh Khang) và cô Phương Anh (mẹ của Minh Trung) bày tỏ: “Năm nào, các bố mẹ cũng háo hức mong đợi giải bóng vì đây là “đặc sản” chỉ có ở MC. Xem các con thi đấu, các bố mẹ cảm thấy hào hứng vô cùng.

2P3 - 2M3 từng gặp nhau trong 4 trận Chung kết ở 2 mùa giải trước. Vậy nên, năm nay, cả cô trò và bố mẹ đều hồi hộp, mong muốn giành chiến thắng. Đội nam phối hợp ăn ý, tự tin làm chủ trận đấu; còn đội nữ chơi rất nỗ lực và kỷ luật dù phải đối mặt với sự kèm chặt của đội bạn.

Tận mắt chứng kiến mới thấy các con dù nhỏ tuổi nhưng thi đấu thực sự chuyên nghiệp và hết mình. Ngoài những tấm huy chương, điều đáng trân quý hơn cả chính là tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của các con. Cảm ơn nhà trường đã tạo nên sân chơi thể thao vui vẻ và lành mạnh! Cảm ơn các thầy cô luôn “truyền lửa” cho các con!”. 

KẾT QUẢ:

* Bóng đá nam:

- Giải Nhất: 1M3, 2P3, 3M3, 4M4, 5P4

- Giải Nhì: 1G3, 2M3, 3G3, 4M3, 5G3

- Quả bóng Vàng: Minh Đăng (1M3), Quang Minh (2P3), Ngọc Tuấn (3M3), Hải Long (4M3), Hoàng Nguyên (5P4)

* Bóng ném nữ:

- Giải Nhất: 1G3, 2M3, 3M4, 4G3, 5M3

- Giải Nhì: 1P4, 2P3, 3P3, 4I3, 5I3

- Quả bóng Vàng: Mỹ Linh (1I3), Bảo Thư (2M3), Minh Châu (3M4), Phương Nghi (4G3), Khánh Chi (5M3)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm