CHUNG KẾT BÓNG RỔ TIỂU HỌC: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

Trong hai ngày 1 - 2/4, vòng Chung kết giải bóng mùa xuân khối Tiểu học đã diễn ra sôi nổi. Những trận cầu hấp dẫn với các màn rượt đuổi tỉ số sát nút; các pha tranh bóng quyết liệt, kịch tính đến giây phút cùng những hình ảnh đẹp đến từ đội cổ động viên… đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng MC.

Mở đầu là những trận đấu gay cấn giữa các đội nam 5M1 - 5M2, 4G - 4M2, 1M1 - 1P1; các đội nữ 5G - 5M2, 1M1 - 1I. Gần 5 năm học tại MC, các anh, chị khối 5 đã mang tới cho khán giả những trận đấu chuyên nghiệp. Mọi tình huống, đường chuyền, pha dứt điểm đều được các cầu thủ tính toán cẩn thận. 

Trong khi đó, các em khối 1 trình diễn những màn bóng hồn nhiên nhưng không kém phần “nghẹt thở”. Đặc biệt, hai đội nam 1M1 và 1P1 ngang sức, ngang tài. Gia Phúc (1M1) như có bàn tay ma thuật, cứ lên rổ là ghi điểm. Dù nhỏ con nhưng cậu chạy rất khỏe, dễ dàng lướt qua và thoát khỏi vòng vây của đối thủ để mang điểm về cho đội. Kết quả chung cuộc, tập thể 1M1 “rinh” về 2 cúp Vàng, 2 danh hiệu “Quả bóng Vàng” danh giá.

Chú Duy Quyết (bố của Hồng Ân, 1M1) bật nhảy, hò reo giữa sân trường khi con gái cùng đồng đội đăng quang ngôi Vô địch. Ngoài ra, Hồng Ân còn giành giải thưởng “Quả bóng Vàng” nữ khối 1. 

Với niềm vui nhân đôi, chú chia sẻ: “Hai đội nam, nữ của lớp thi đấu rất tuyệt vời. Các con nỗ lực hết mình trong từng lượt tranh bóng. Các con cũng biết bảo ban, tận dụng hiệu quả các cú ném phạt và giữ vững tinh thần cho đến giây cuối cùng. Cảm ơn các con đã mang tới cho bố mẹ những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào”.

Tiếp đến là màn tỉ thí giữa các đội bóng nữ 4M1 - 4P1, 2G - 2I, 3M2 - 3P1 và đội bóng nam 2P2 - 2M2, 3P2 - 3G. Làm quen với trái bóng cam 2 - 3 năm nên các cầu thủ nhí không còn bỡ ngỡ, lúng túng mà tập trung thi đấu cao độ. Trước mỗi pha phản công của đối thủ, các bạn nhanh chóng di chuyển về sân nhà để phòng thủ. Các bạn còn cống hiến cho khán giả những đường chuyền chính xác, những cú dứt điểm đẹp mắt cùng thể lực, tinh thần thi đấu vững vàng. 

Nếu trên sân cỏ, các cầu thủ quyết tâm vì “màu cờ, sắc áo” của lớp bao nhiêu thì ở phía ngoài, các cổ động viên là ông bà, bố mẹ, thầy cô và bạn bè cũng cuồng nhiệt bấy nhiêu. Để tiếp sức cho đội nữ, các thành viên 4M1 đã tranh thủ giờ ra chơi từ 1 tuần trước để làm băng rôn cổ vũ “siêu to khổng lồ”. 

Các bạn cho biết: “Sau khi có ý tưởng, chúng mình đã chia thành nhiều nhóm nhỏ để thực hiện. Các công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo. Bạn vẽ, bạn viết chữ, bạn tô màu. Chúng mình còn tận dụng giấy vụn bằng cách cuộn lại làm thanh đỡ. Mọi người rất háo hức và mong chờ tới ngày thi đấu. Chúng mình rất vui khi cùng nhau làm băng rôn và có thêm những kỷ niệm đẹp”. 

Dù rất bận rộn nhưng chú Minh Thắng (bố của Minh An, 2G) vẫn tranh thủ tới trường để theo dõi con thi đấu. Chú bày tỏ: “Trận đấu nào của các con cũng thật hay và tràn đầy tinh thần “fairplay”. Sự nhiệt tình của đội cổ động viên đã giúp các con thi đấu thêm tự tin. Cảm ơn nhà trường đã tổ chức hoạt động thể thao thật ý nghĩa và bổ ích!”.

KẾT QUẢ:

* Bóng rổ nam:

- Giải Nhất: 1M1, 2P2, 3G, 4M2, 5M1

- Giải Nhì: 1P1, 2M2, 3P2, 4G, 5M2

- Quả bóng Vàng: Gia Phúc (1M1), Đại Nam (2P2), Thanh Sơn (3G), Quang Anh (4G), Nhật Nam (5M1)

* Bóng rổ nữ:

- Giải Nhất: 1M1, 2G, 3M2, 4P1, 5G

- Giải Nhì: 1I, 2I, 3P1, 4M1, 5M2

- Quả bóng Vàng: Hồng Ân (1M1), Phương Chi (2G), Lam Anh (3M2), Hạnh Chi (4P2), Vân Tú (5G)

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm