CHUNG KẾT BÓNG RỔ THPT: HỘI TỤ ANH TÀI

Sáng 20/3, những đội bóng mạnh nhất của giải “Marie Curie Cup 2024” khối THPT-MĐ tranh tài trong loạt trận Chung kết sôi nổi, kịch tính. Đông đảo bố mẹ, thầy trò có mặt tại sân trường MC để cổ vũ, thưởng thức những pha bóng kỹ thuật và cú ném ghi điểm đẹp mắt.

Tại bảng nữ khối 10, các cô gái E1 cho thấy rõ đẳng cấp của nhà Vô địch khi không quá khó khăn để vượt qua đối thủ E3. Tiếng còi khai cuộc vang lên chưa lâu, E3 nhanh chóng vươn lên dẫn trước với 2 điểm. Cú ghi điểm đó dường như khiến E1 thi đấu quyết tâm hơn và tổ chức tấn công dồn dập.

Sau cú ném từ xa “ăn” 3 điểm của Trà My, tinh thần các cô gái E1 càng thêm phấn chấn. Các học trò của cô Lệ Anh liên tục ép sân, tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ của đối phương và nhanh chóng làm chủ cuộc chơi. Trong đội hình của E1, không chỉ có Trà My ném rổ hay mà Trần Nhật Linh, Linh Chi cũng thường xuyên tung ra những pha dứt điểm chính xác.

Chiến thắng với tỷ số 11 - 2 sau 20 phút thi đấu, đội bóng rổ nữ E1 nâng cao chiếc cúp Vàng danh giá trong tiếng vỗ tay không ngớt của các cổ động viên. Nhật Linh hào hứng nói: “Đây là chiếc cúp Vàng thứ 2 của đội nữ lớp mình ở giải “Marie Curie Cup”. Mình kỳ vọng sẽ cùng các bạn “ẵm” trọn 6 cúp Vàng trong 3 năm học ở MC. Hy vọng vào mùa giải sau, mình sẽ “rinh” được danh hiệu "Quả bóng Vàng”.

Cô Hương Lan (mẹ của An Nguyên, 10E1) chia sẻ: “Dù bị dẫn trước nhưng các con vẫn vững tinh thần và càng thi đấu càng hay. Chiến thuật của đội là chắc chắn ở hàng thủ và sắc sảo ở hàng công. Mỗi cầu thủ đều đã chơi rất tốt ở vị trí của mình. 

Đây mới là năm đầu Nguyên gia nhập MC. Con cũng mới làm quen với trái bóng cam. Tôi thấy rất may mắn khi con được tập luyện bên cạnh các bạn chơi bóng giỏi nhiều năm. Nhờ thế, Nguyên nhanh chóng tiến bộ và bắt nhịp được với các đồng đội. 

Là phụ huynh mới của trường, tôi rất thích các chương trình ngoại khóa nói chung và giải bóng nói riêng. Những hoạt động này không chỉ giúp học sinh rèn luyện tinh thần, thể chất mà còn gắn kết bố mẹ, thầy cô và các con”.

Ở bảng nam khối 10, các chàng trai E0 vượt trội và lấn át hoàn toàn E7. Trung bình hơn 1 phút, bảng điểm nhảy số 1 lần. Tỷ số chung cuộc 24 - 9 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Anh Minh (10E0) cho hay: “Chúng mình toàn thắng 5 trận trước khi vào Chung kết. Mình học ở MC từ năm lớp 6 nhưng đây là lần đầu tiên được nâng cao cúp Vàng. Cảm giác thật hạnh phúc!”.

Trận đấu “nghẹt thở” nhất trong loạt trận Chung kết sáng nay là cuộc “chạm trán” giữa đội nam 11E8 và 11E6. Hai đội liên tục rượt đuổi tỷ số cho tới những giây cuối cùng. “Trước khi bước vào trận đấu, đội bạn được đánh giá cao hơn vì từng đánh bại đội mình 2 lần ở vòng loại. Bởi vậy, các cầu thủ E6 đã họp lại để tìm đấu pháp phù hợp cho trận đấu cuối cùng.

Ngay khi trọng tài thổi còi bắt đầu cuộc so tài, không khí trận đấu đã căng như dây đàn. Thế nhưng, cả đội đã bình tĩnh triển khai lối chơi kỹ thuật với phong độ cao. Sự đoàn kết và quyết tâm đến những giây phút cuối đã giúp chúng mình giành ngôi vương”, Khởi Minh (11E6) chia sẻ.

Theo dõi sát sao trận đấu với một tay cầm máy quay, một tay mang máy ảnh, cô Hoàng Liên (mẹ của Minh Việt, 11E6) như phóng viên chuyên nghiệp, liên tục truyền tải những hình ảnh của trận Chung kết tới nhóm Zalo của lớp.

“Sáng nay, tôi xin nghỉ làm để đến trường quay phim, chụp ảnh cho các con. Trong trận này, con tôi ghi được 4 điểm, góp phần cùng đồng đội giành chiến thắng trước đội bạn.

Con mới học ở MC từ lớp 10 nhưng đã bắt nhịp rất nhanh. Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc khi con được học trong môi trường có nhiều hoạt động ngoại khoá để rèn luyện sức khoẻ, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết”, cô nói.


KẾT QUẢ:

* BÓNG RỔ NAM:

- Giải Nhất: 10E0, 11E6, 12E6

- Giải Nhì: 10E7, 11E8, 12P

- Giải Ba: 10E5, 11E9, 12E5

- Quả bóng Vàng: Tuấn Minh (10E0), Đức Minh (11E4), Tín Minh (12E6)

* BÓNG RỔ NỮ:

- Giải Nhất: 10E1, 11E4, 12M1

- Giải Nhì: 10E3, 11E7, 12E4

- Giải Ba: 10M, 11E1, 12E3

- Quả bóng Vàng: Mai Anh (10E3), Thanh (11E4), Hồng Anh (12E4)

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm