ĐẾM NGƯỢC TỚI LỄ HỘI BÁNH CHƯNG

Những ngày gần đây, sắc xuân đã ngập tràn không gian MC. Từ cổng trường tới Nhà ăn, lớp học..., khắp nơi nơi được tô điểm những gam màu rực rỡ, mang đậm dấu ấn Tết cổ truyền. Đặc biệt, ai cũng háo hức khi lễ hội Bánh chưng 2024 sắp đến. 
Gần 2 tháng qua, công tác chuẩn bị đã được tiến hành. Đầu tiên, không gian Nhà ăn được “biến hình”. Kế đến là xuất hiện cây nêu cùng các chậu hoa đào, hoa cúc. Tiếp nữa, các nguyên vật liệu phục vụ lễ hội Bánh chưng dần dần được chở về trường như: củi, gạo nếp, đỗ xanh...
Theo chú Trung Kiên (Quản lý Nhà ăn Mỹ Đình), các cô chú đã chuẩn bị hơn 5 vạn lá dong, 1.600 bó củi và gần 700kg thịt, 500kg đỗ xanh, 3.000kg gạo nếp. Tất cả nguyên liệu đều rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm mang tới một lễ hội Bánh chưng ấm cúng và nhiều niềm vui.
Chú Anh Tuấn (Quản lý Nhà ăn Văn Phú) cũng cho biết, họ đã chuẩn bị khoảng 1.800kg gạo nếp ngon, 310kg đỗ xanh, 430 kg thịt ba chỉ quế, 19.000 lá dong to, 16.000 lá dong nhỏ, 30.000 lạt buộc để có thể gói 3.100 bánh chưng to, 2.400 bánh chưng nhỏ. Tổng số nồi bánh chưng là 80 và cần dùng hết 960 bó củi.
Còn với Nhà ăn Kiến Hưng, chú Đức Cường tiết lộ, các nguyên vật liệu cần “huy động” lần lượt gồm: 12.000 lá dong, 10.000 lạt, 450 bó củi, 180kg thịt lợn, 130kg đỗ xanh, 670kg gạo nếp.
“Lễ hội Bánh chưng là sự kiện rất được mong đợi của MC nên chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị từ sớm và kỹ lưỡng để đảm bảo có đầy đủ nguyên vật liệu”, chú Anh Tuấn chia sẻ. Sự khéo léo, kỳ công trong từng họa tiết trang trí cùng sắc đỏ, vàng ấm áp của đào, mai đã “đốn tim” mọi người mỗi khi vào Nhà ăn. Để có được điều ấy, các cô chú Nhà ăn đã làm thủ công bằng những nguyên liệu thân thiện với môi trường như: giấy, bìa carton trong khoảng 1 tháng.
 
Ngoài ra, dù thời tiết rất lạnh nhưng các thầy cô vẫn tỉ mẩn chăm chút cho từng góc. Với cô Hương Ly (GV Mỹ thuật), chỉ cần nghĩ đến cảnh các bạn nhỏ chạy nhảy trên đồi cỏ, ngắm nhìn không khí Tết rồi ồ lên: “Đẹp quá!” cũng đủ khiến cô cùng các đồng nghiệp được tiếp thêm “lửa” để hoàn tất công việc trang trí Tết.
Cô Vi Hà (mẹ của Nam Trí, 4M1) năm nào cũng cố gắng lưu lại những bộ ảnh Tết thật đẹp ở trường cho con. Cô phấn khởi nói: “Nhà trường trang trí rất đẹp, mọi góc rất bắt mắt, khiến phụ huynh cũng cảm thấy háo hức, choáng ngợp bởi những màu sắc rực rỡ”.
“Một cảm giác thật khó tả khi mỗi ngày, chúng tớ được đi dưới lớp ruy băng đỏ được treo khắp hành lang, ngắm nhìn chậu đào to đang bung nở và những chiếc đèn lồng đỏ rực phủ kín các cành cây”, Anh Thư (5G3) thích thú khoe.
 
Cô Thu Hằng (mẹ của Phúc Hà, 2M4) bày tỏ: “Tôi thực sự bị cuốn hút bởi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp MC. Những chiếc đèn lồng đỏ, những tiểu cảnh mang đậm chất Tết đã tạo nên khung cảnh thật rực rỡ; góp phần lan tỏa niềm vui, sự háo hức và tràn đầy hy vọng cho một năm mới hứng khởi. Hơn hết, tôi cảm nhận rõ được tình yêu thương, sự tận tâm của nhà trường dành cho các con trong từng góc trang trí như vậy”.
Hải Anh, Hiền Anh (7G7) vui vẻ nói: “Chúng tớ rất bất ngờ trước không khí, cảnh quan trường vào những ngày này. Những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ xinh được treo trên tán cây; sắc đỏ, vàng được trang trí rợp nhà ăn... khiến chúng mình ngắm nhìn “say mê chẳng muốn về”.

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm