Sáng tạo vẽ tranh từ… vỏ trứng

Những tiết Mỹ thuật ở MC luôn được các MCer háo hức mong đợi. Bởi ngoài việc được vẽ những bức tranh bằng cọ, các bạn còn được thỏa sức sáng tạo từ nhiều nguyên vật liệu khác như vỏ trứng, lá cây hoặc cắt dán tạo thành vòng nguyệt quế “handmade” xinh lung linh.

Các MCer 8P1, 8P3 vô cùng thích thú khi được thầy giáo tổ chức vẽ tranh… từ vỏ trứng. Sau khi phác hoạ ý tưởng, chủ đề yêu thích lên giấy, các bạn sử dụng vỏ trứng đã làm sạch để trang trí. Hà Linh, Tường Anh (8P1) chăm chú tạo hình hoa sen; Hương Giang (8P1) lại tỉ mẫn phác thảo con sói hoang dã. Các bạn hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu chúng tớ trải nghiệm vẽ tranh… từ vỏ trứng. Hoạt động rất thú vị; giúp chúng tớ thỏa thích sáng tạo theo cách riêng và có thêm nhiều hứng thú học Mỹ thuật”.

 

Theo các "cư dân" 8P3, sáng tác tranh từ… vỏ trứng nhìn có vẽ đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo và lòng kiên nhẫn. Bởi vỏ trứng rất mỏng và cực kỳ dễ vỡ nên phải hết sức cẩn thận trong quá trình làm. Đồng thời, khi dùng keo gắn lên các chi tiết của tranh, cần tiến hành từ từ và chậm rãi; nếu không sẽ lem nhem, khó thành hình.

Thầy Văn Quỳnh (GV Mỹ thuật) rất ấn tượng với khả năng sáng tạo của học trò. Thầy cho biết: “Những tiết học trải nghiệm này nhằm khơi gợi đam mê nghệ thuật cùng trí tưởng tượng phong phú của MCer. Chúng tôi tin rằng, chỉ cần có không gian và môi trường, các học sinh sẽ vượt qua giới hạn của bản thân và tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo”.

 

Trong khi đó, các MCer 6M1 tạo nên những bức tranh phong cảnh sinh động… từ lá cây hoa sữa. Tiết học được bắt đầu bằng việc các bạn đi nhặt lá quanh sân trường, sau đó mang về lớp. Các bạn dùng màu nước, vẽ lên lá rồi in lên giấy theo ý tưởng riêng.

Châu Anh (6M1) phấn khởi nói: “Tớ đã dùng lá hoa sữa chấm chấm, phết phết màu… và thật kỳ diệu, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện bức tranh mang tên “Cỏ 4 lá”. Lớp tớ có nhiều bạn sáng tạo lắm! Có bạn “hô biến” thành cây cổ thụ hoặc cành hoa xinh xinh. Tớ mê vẽ nên rất thích những tiết Mỹ thuật “độc”, “lạ” như vậy”.

 

Để tăng thêm sự hứng khởi trong các tiết học, cô Hải Hà (GV Mỹ thuật) đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động lý thú. Trong đó, giờ thực hành làm vòng nguyệt quế khiến các bạn thích thú. Với những chiếc lá bằng giấy xinh xắn, nhiều màu sắc, các MCer nhí đã tạo nên những vòng hoa lá rực rỡ.

 

Đức Anh, An Chi (2M2) háo hức mong chờ tới các giờ Mỹ thuật. Hai bạn say sưa kể: “Chúng tớ được cô hướng dẫn cách tô màu phù hợp, cắt lá sao cho chuẩn xác, gắn lá vào đĩa giấy cho chắc chắn và đẹp mắt. Chúng tớ tích cực làm theo nhóm. Chúng tớ cảm ơn cô đã mang tới những trải nghiệm vừa học vừa chơi bổ ích”.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm