Những câu chuyện thú vị trước giờ ngủ trưa

Ở MC, học trò không chỉ nhớ những tiết học hay, những bữa ăn ngon, những hoạt động ngoại khóa ấn tượng mà còn thích mê giờ nghỉ trưa với biết bao điều lý thú.

Trưa nào cũng vậy, sau khi ăn cơm, MCer 1I tự giác về chỗ ngủ, ngồi thiền. Các bạn ngồi với tư thế thoải mái, thẳng lưng, hít thở sâu và chậm rồi từ từ nhắm mắt. Theo cô Đỗ Hòe, hoạt động này diễn ra mỗi ngày tại lớp. Bạn nào ăn xong trước thì chủ động lên lớp, thực hành thiền định. Các bạn hiểu việc thiền như vậy sẽ giúp bản thân tĩnh tâm, giữ nhịp thở ổn định để vào giấc ngủ dễ hơn nên ai cũng thực hiện rất nghiêm túc.

Cô Đỗ Hòe chia sẻ thêm: “Sau đó, cả lớp sẽ được nghe mình đọc truyện. Mỗi ngày là một tác phẩm như: Chuyện chàng lười, Cây khế, Sọ dừa, Tấm Cám, Ba chú lợn con… Mình thường đúc kết các bài học để các con hiểu được những kỹ năng ứng xử bổ ích”. Khi cô đọc, có bạn nghe một lát đã đi vào giấc ngủ, có bạn chăm chú dõi theo đến hết. Tới lúc cô “chúc ngủ ngon” thì cả lớp bắt đầu đi vào “những giấc mơ trưa”.

Khánh Vy, Diệp Chi (1I) vui vẻ nói: “Nhờ ngồi thiền trong tiếng nhạc nên cái bụng no sau khi ăn của chúng tớ trở nên dễ chịu hơn. Giọng của cô truyền cảm, du dương, khiến chúng tớ dễ ngủ hơn rất nhiều. Chúng tớ thích những giờ nghỉ trưa ở MC lắm!”.

Ở lớp 1P3, các bạn nhỏ thường được cô đọc cho nghe những câu chuyện về tình cảm gia đình, đức tính tốt đẹp của con người hay các loài vật như: Sự tích bánh chưng, bánh dày; Ai mua hành cho tôi?… Các bạn rất thích thú, háo hức, thậm chí còn để sẵn truyện để nhờ cô đọc. Sau câu chuyện, những đôi mắt xinh đã ngủ yên từ lúc nào không hay.

“Nhiều tác phẩm để lại cho chúng mình nhiều điều đáng suy ngẫm. Mình hỏi cô và nhận được rất nhiều bài học quý từ đó. Mình rất yêu thích giờ kể chuyện”, Mạnh Trường (1P3) chia sẻ.

MCer 3P1, 4M1 cũng luôn mong ngóng đến giờ ngủ trưa để được nghe các cô đọc sách, kể chuyện. Những cuốn sách như: Truyện cổ Grim, Thần thoại Hy Lạp, Truyện cười, Hạt giống tâm hồn… được các cô dẫn dắt vô cùng hấp dẫn, khiến ai cũng mong chờ những chương, đoạn tiếp theo.

Ngọc Khuê (4M1) tíu tít nói: “Có những truyện cười, làm cả lớp và cô cười chảy nước mắt. Với tâm trạng vui vẻ, thoải mái như thế, chúng tớ ngủ ngon lành. Mãi đến khi cô gọi dậy thì chúng tớ mới biết mình ngủ lúc nào không hay. Nhờ ngủ ngon, chúng tớ luôn tràn đầy năng lượng cho những tiết học vào buổi chiều”.

Không chỉ vậy, tại mỗi lớp đều có thư viện mini nên các MCer dễ dàng đọc một vài chương sách trước khi đi ngủ.

Theo cô Nguyễn Tuyền (GVCN 1G3), khi học trò chưa biết đọc, cô thường đọc các mẩu truyện ngụ ngôn. Qua đó, cô rút ra bài học để các bạn biết cách cư xử đúng mực hơn. Đến khi các bạn biết đọc, cô sẽ đan xen các buổi để học trò tự mình xem sách. Nhờ vậy, các bạn có thể thư giãn theo cách riêng và luyện đọc.

Lan Vy (1G3) rất thích đọc sách với các bạn trước giờ ngủ trưa. Cô bạn hào hứng nói: “Hoạt động này rất vui và thú vị. Chúng mình cùng xem sách rồi trao đổi thầm thì. Dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng chúng mình thấy thật sảng khoái. Nhờ thế, những bạn khó ngủ nhất cũng nhanh chóng “khò khò” ngon lành”.

21

Tháng 11/2025

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

TRANH GIẢI ĐẶC BIỆT HDVN 33: CẢM XÚC VỠ ÒA KHI NHỮNG TIẾT MỤC XUẤT SẮC ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 18:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Hội trường nhà hát Thăng Long của trường Marie Curie trở nên tưng bừng, náo nhiệt khi những tập thể lớp xuất sắc được xướng tên. Dù là giải Nhất, Nhì, Ba hay Đặc biệt, các bạn đều rất xứng đáng khi góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hội diễn văn nghệ lần thứ 33.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

NHỮNG TẤM THIỆP “HANDMADE”, “HOA TRI ÂN” TẶNG THẦY CÔ

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các MCer khối THCS - Văn Phú và Tiểu học - Việt Hưng đã tự tay thiết kế những tấm thiệp, bó hoa độc đáo, gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương tới các thầy cô.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

THCS-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: “SAY LÒNG” VỚI “CONCERT ĐẶC SẢN” ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NĂM

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 12:05 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ những điệu múa uyển chuyển, những màn vũ đạo sôi động cho đến các hoạt cảnh đầy xúc cảm, đêm Chung khảo khối THCS - Văn Phú đã thật sự “chinh phục” Ban giám khảo và khán giả bằng sự đa dạng về loại hình biểu diễn và thông điệp mà mỗi tiết mục đem đến.
Xem thêm

21

Tháng 11/2025

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

THPT-VP | CHUNG KHẢO HDVN 33: THĂNG HOA CẢM XÚC, TỰ HÀO VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

Thứ sáu, 21 Tháng 11 2025 11:58 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau vòng Sơ khảo đầy sôi động, những tiết mục xuất sắc đã cùng tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo, tạo nên một “concert” đúng nghĩa - nơi nghệ thuật hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc. Đằng sau mỗi câu hát, điệu múa, bước nhảy là tình yêu đất nước luôn “rực cháy” trong tim của những người trẻ “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép”.
Xem thêm

20

Tháng 11/2025

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

CÔ GIÁO XUÂN LAN – NGƯỜI “BÀ” CỦA HỌC SINH MARIE CURIE VÀ HÀNH TRÌNH GIEO YÊU THƯƠNG TỪ NGHỀ GIÁO

Thứ năm, 20 Tháng 11 2025 16:18 Viết bởi TRUONG MARIE
Sau hơn ba thập kỷ miệt mài với phấn trắng và bảng đen, cô giáo Xuân Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) vẫn giữ được nụ cười hiền và trái tim ấm áp dành cho học trò – như một người “bà” luôn nâng niu từng bước trưởng thành của các thế hệ học sinh.
Xem thêm