Chung kết giải bóng THCS: Căng thẳng đến phút cuối cùng

Ngày 11, 12 và 19/10 tại sân cỏ MC diễn ra các trận Chung kết giải bóng mùa thu “Marie Curie Cup” khối THCS. Với tinh thần chơi hết mình và quyết tâm cao, các cầu thủ đã cống hiến những trận cầu đẹp mắt cho người hâm mộ.

Các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu vì màu cờ, sắc áo của lớp và mong muốn cùng nhau tạo nên những giây phút thăng hoa, kỷ niệm khó quên tại MC. Những trận đấu không chỉ là cầu nối gắn kết bạn bè mà còn kéo cha mẹ - thầy cô, cha mẹ - các con xích lại gần nhau hơn.

Nếu trong sân, các MCer chơi với tinh thần “nhiệt”, “máu lửa” thì ngoài sân cỏ cũng “nóng” không kém khi các cổ động viên hò hét vô cùng sôi động. Cô Tố Uyên (mẹ của Minh Phúc, 9M3; Ngọc Diệp, 6I3; Bảo Ngọc, 1G) vui sướng khi cả lớp của 3 con đều vào Chung kết. Bởi đó là điều ngoài mong đợi của cô. Những ngày này, cô bận rộn đến trường cổ vũ, hỗ trợ các con thi đấu.

Cô nói trước ngày thi đấu, cô lo cho sức khỏe của các con, không để các con bị ốm. Bản thân cô cũng hồi hộp đến mất ngủ. Khi giải bóng khởi tranh, các bạn duy trì tập 2 buổi/tuần. Nhiều hôm, 21h30 sau khi hoàn thành bài tập, Bảo Ngọc còn rủ mẹ xuống sân cùng luyện bóng.

“Tôi nhiều lần thót tim khi xem Ngọc Diệp, Minh Phúc đấu Chung kết. Các con thi đấu rất quyết tâm. Không chỉ tôi mà các cha mẹ ngoài sân cũng hồi hộp, căng thẳng khi chứng kiến các con rượt đuổi tỷ số. Giải bóng đã giúp các con trở nên tự tin hơn rất nhiều. Mỗi ngày nhận thấy sự thay đổi tích cực từ các con, tôi vô cùng hạnh phúc và thấy quyết định cho ba con vào học MC là đúng đắn”, cô chia sẻ.

Ngọc Diệp (6I3) vui sướng khi giành QBV. Cô bạn cho biết: “Đây là giải thưởng bóng rổ đầu tiên của mình ở MC. Khi được xướng tên, mình vô cùng bất ngờ. Mình cho rằng, đây cũng là phần thưởng của cả đội nữ 6I3. Chúng mình đã chơi ăn ý, đoàn kết”.

Ngoài việc MCer tranh tài, các thầy cô cũng so tài ném bóng rổ. Trên gương mặt của các cô đều ánh lên quyết tâm “rinh” giải thưởng về cho lớp. Có thể thấy, giải bóng mùa thu đã để lại nhiều kỷ niệm và những giây phút thăng hoa không thể nào quên đối với cộng đồng MC.

Trận Chung kết bóng rổ THCS đặc biệt hơn cả khi đây là mùa giải chính thức đầu tiên các MCer Văn Phú. Vì thế nên các bạn rất hào hứng ngay từ khi khởi tranh giải. Lúc nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao để giành ngôi cao nhất mùa giải.

Khi trận Chung kết kết thúc, có những lớp thì cả phụ huynh, học sinh ùa vào sân để ăn mừng chiến thắng; nhưng có lớp lại bật khóc nức nở vì lỡ chức vô địch. Trên tất cả là tinh thần thể thao, đoàn kết vì tập thể. Có rất nhiều đội bóng để lại ấn tượng đặc biệt. Trong đó có cặp khối 7,8 thành 1 bảng đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ nam 7G4 mặc dù nhỏ hơn nhưng kỹ thuật và chiến thuật lại rất tốt.

Thầy Văn Thắng (GV Thể dục) đánh giá cao sự nỗ lực, khả năng phối hợp trên sân của các cầu thủ 7G4. Thầy cho biết thêm: “Mặc dù thua các anh lớp 8, chỉ giành giải Nhì, nhưng các bạn có tinh thần thi đấu đáng nể phục. Từ đầu mùa giải, các bạn luôn thể hiện là một tập thể đoàn kết, kỹ thuật vượt trội. Hy vọng mùa giải sau, các bạn sẽ tiến xa hơn.

Về cá nhân, tôi ấn tượng với Thanh Thái (6P4). Mặc dù đây là năm đầu tiên tham gia giải đấu bóng ở MC nhưng từ những trận đầu, bạn ấy thể hiện rất chuyên nghiệp về chuyên môn, lẫn phong cách thi đấu”.

Gia Bảo (8M5) vui mừng khi lần đầu tiên giành được QBV và góp phần cùng tập thể mang về chức Vô địch. Cậu bạn cho biết, thành tích này là sự nỗ lực, đoàn kết của cả đội.

Đội trưởng Đình Khoa (9I4) tự hào khi đây là chiếc cúp Vàng thứ 4 mà tập thể lớp giành được. “Trước trận đấu, chúng mình có chút hồi hộp, lo lắng nhưng vẫn rất tự tin chiến thắng. Nhờ sự tập luyện chăm chỉ, phối hợp ăn ý và tinh thần lạc quan, quyết tâm, chúng mình đã đạt được mục tiêu”, cậu bạn nói.

Sáng 14/10 các nhà vô địch khối THCS vào trận với tinh thần quyết tâm giành được siêu cúp. Vì thế, không khí trên sân hôm ấy vô cùng căng thẳng, hồi hộp. Các trận đấu diễn ra hay và kịch tính đến những giây cuối cùng. Ví dụ cuộc đối dầu giữa hai nhà vô địch nữ 8G2 và 9P1 phải giải quyết bằng ném phạt hơn 10 quả mới phân định thắng thua. Các cô gái 8G2 vỡ òa sung sướng khi chiến thắng các chị 9P1 để giành siêu cúp.

Kết quả:

- Bóng rổ nữ:

Giải Nhất: 6I3, 7I3, 8G2, 9P1, 6P6, 7P4, 9I4

Giải Nhì: 6M1, 7I1, 8G3, 9I1, 6M5, 8M5, 9M4

- Bóng rổ nam:

Giải Nhất: 6G1, 7M2, 8M2, 9G1, 6M4, 8M5, 9I4

Giải Nhì: 6G3, 7M3, 8I1, 9M3, 6G5, 7G4, 9P4

- Quả bóng Vàng: Ngọc Diệp (6I3), Bảo Minh (6G1), Hồng Minh (7I3), Quang Minh (7G1), Bảo Ngân (8I2), Minh Đức (8I1), Nhật Huy (9M3), Ngọc Huyền (9P1), Phương Minh (6P6), Bảo Ngọc (7G5), Gia Linh (9I4), Gia Bảo (8M5), Thanh Thái (6P4), Thành Công (9I4)

19

Tháng 4/2024

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2024 - 2025

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2024 09:04 Viết bởi TRUONG MARIE
Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024 - 2025.
Xem thêm

17

Tháng 4/2024

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Đội bóng rổ MC "ẵm" cúp Vàng giải thanh niên quận Hà Đông

Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 15:06 Viết bởi TRUONG MARIE
Tại Chung kết (CK) giải “Bóng rổ thanh niên quận Hà Đông 2024”, đội THPT Marie Curie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành cúp Vô địch.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

MCer 7G2, 7I4 thích thú với khảo cổ học

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 10:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Các bạn đã có trải nghiệm ý nghĩa và đầy cảm xúc khi được “mục sở thị” tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Xem thêm

16

Tháng 4/2024

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

YÊU VĂN CHƯƠNG ĐỂ TRÁI TIM RUNG NHỊP RỘN RÀNG

Thứ ba, 16 Tháng 4 2024 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Mình yêu văn đủ để cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Văn chương đã cho mình những điều tích cực, biết mình còn rung động và được yêu. Đáp lại những nụ cười ấy là sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Xem thêm

11

Tháng 4/2024

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

12M1 GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN XÓM CHẠY THẬN

Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 16:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Tập thể 12M1 đã tới trao quà cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Ngọc Hồi; cùng nhóm Sen Hồng nấu và phát hơn 300 suất cơm chay cho người nhà bệnh nhân ở viện Nhi Trung ương.
Xem thêm