Cựu MCer khiến cộng đồng mạng chao đảo với bản rap lấy cảm hứng từ mái trường xưa

Mới đây, tại cuộc thi “Rap Việt” mùa đầu tiên trên kênh truyền hình HTV2, Tuấn Huy (CHS E3, 16 - 19) đã xuất sắc chinh phục “bộ 6 quyền lực” nổi tiếng trong giới underground để chính thức bước vào vòng trong. Sau khi phát trên sóng truyền hình, phần trình diễn của cựu MCer được đăng tải trên YouTube và chỉ sau 4 ngày đã có hơn 850.000 lượt xem và 21.000 lượt yêu thích.

Đặc biệt, bản rap “Lớp 12” mà cậu trình diễn trên sân khấu được lấy cảm hứng từ những năm tháng học ở trường Marie Curie. Khi những ca từ đầu tiên của bản rap được vang lên, hội trường như dậy sóng bởi những tiếng hò reo cổ vũ. Thú vị hơn khi cả 4 vị huấn luyện viên: Binz, Suboi, Karik, Wowy đều nhấn nút chọn Tuấn Huy vào vòng tiếp theo. Họ bày tỏ sự xúc động trước những ca từ trong bản rap. Theo giám khảo Rhymastic và JustaTee, những lời ca đó khiến họ như được trở về tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Tuấn Huy vô cùng hạnh phúc khi phần trình diễn của mình được đánh giá cao. Cậu chia sẻ: “Bản rap là những cảm xúc chân thật của mình về khoảng thời gian gắn bó với mái nhà Marie Curie thân thương. Đây là ngôi trường tuyệt vời nhất mà mình biết đến. Những ca từ trong tác phẩm được khơi nguồn từ những hình ảnh đặc biệt trong ký ức của mình về nơi đây. Mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô, bạn bè MC. Mình hy vọng, các thế hệ MCer tương lai sẽ trân trọng khoảng thời gian dưới mái nhà thứ hai này”.

Theo Tuấn Huy, cậu bắt đầu biết đến rap từ năm lớp 6. Đến lớp 12, cậu bắt đầu viết những tác phẩm đầu tiên. Bản rap “Lớp 12” được viết và học thuộc trong khoảng 2 tuần. Tuy chưa từng qua trường lớp đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp nào nhưng với sở thích nghe rap hàng ngày, Tuấn Huy đã có được tư duy âm nhạc ấn tượng. Cậu bày tỏ: “Đây là lần đầu mình đứng trên sân khấu để thể hiện tác phẩm. Mình sẽ cố gắng theo đuổi đam mê. Mình mong trong tương lai sẽ làm được nhiều điều hơn nữa để góp phần phát triển dòng nhạc này. Đồng thời, mình xem đây là cơ hội để thử thách và làm mới bản thân”.

Cô Bạch Tuyết (GVCN E3, 16 - 19) rất tự hào về chàng “soái ca” nghịch ngợm của lớp. Cô cho hay: “Ngày học ở MC, Tuấn Huy đã thể hiện phong cách rap. Em từng biến bộ đồng phục MC thành bộ đồ dành cho rapper sành điệu. Em thông minh, nhanh nhẹn, ít nói và gương mặt khá “lạnh lùng”. Tuy nhiên, em rất yêu trường, lớp và tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Khi nghe bản rap của em, tôi rất xúc động. Với niềm say mê và sự nỗ lực không ngừng, tôi tin em sẽ thành công trên con đường đã chọn”.

“Rap Việt” là chương trình truyền hình mang đến cơ hội cho những bạn trẻ tài năng và đam mê với dòng nhạc rap, từ underground đến mainstream. Đây không chỉ là nơi những người đam mê được sống với thể loại âm nhạc mình theo đuổi mà còn là cầu nối mang rap đến gần hơn với công chúng.

Những thí sinh xuất sắc được tuyển chọn khắp Việt Nam sẽ quy tụ tại sân khấu “Rap Việt” để tranh tài qua 4 vòng thi nhằm tìm ra người nắm giữ ngôi vị cao nhất ở mùa đầu tiên.

 

14

Tháng 2/2026

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

CÙNG MCER GIỮ HỒN TẾT VIỆT

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:15 Viết bởi TRUONG MARIE
Với đôi tay khéo léo, cẩn thận đong từng bát gạo, nắm đỗ, miếng thịt; tỉ mẩn miết, gấp từng góc lá dong; chăm chú siết chặt từng sợi lạt; cầu kỳ trang trí thêm nhành hoa, câu đối…, các MCer đã tạo nên những mẹt bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

TỪ TRÁI TIM “CHẠM” ĐẾN TRÁI TIM: TRAO ĐI LÀ CÒN MÃI

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 16:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Có những hành trình không đo bằng quãng đường đã đi mà được ghi nhớ bằng những rung động ở lại trong tim. Vừa qua, tập thể 3M3 và 8P4 đã thực hiện những chuyến thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa sự sẻ chia và tinh thần nhân ái.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

CÁC MCER ĐÃ SẴN SÀNG "XEM QUẺ" CHƯA?

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:56 Viết bởi TRUONG MARIE
“Đầu năm khai bút, giữa năm khai hội; còn hôm nay, chúng mình… khai MV!”
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

THCS | MCER TUỔI NGỌ RỘN RÀNG NIỀM VUI KHI ĐƯỢC “ÔNG NỘI” KHANG LÌ XÌ

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:42 Viết bởi TRUONG MARIE
Giữa không khí rộn ràng đón năm mới Bính Ngọ, sáng 13/2, các MCer 6 đã có những khoảnh khắc khó quên khi “ông nội” Khang cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu bất ngờ ghé thăm và trao tận tay từng bao lì xì. Những ánh mắt háo hức xen lẫn nụ cười rạng rỡ của học sinh tuổi Ngọ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên ấm áp, đồng thời mở ra một năm mới ngập tràn yêu thương, hy vọng.
Xem thêm

14

Tháng 2/2026

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

THPT-VP | TẶNG QUÀ TẾT CHO LÀNG TRẺ EM BIRLA

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2026 15:32 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 11/2, các MCer khối THPT - Văn Phú đã trao tặng những món quà ấm áp, ý nghĩa cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt tại làng trẻ em Birla.
Xem thêm